Vào nhà cướp tài sản rồi đòi cưỡng hiếp gia chủ

Thứ ba, 20/09/2016 10:28

(Cadn.com.vn) - Sáng 19-9, CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) phối hợp Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tổ chức lực lượng xác minh làm rõ hung thủ sử dụng hung khí gây ra vụ cướp tài sản hết sức manh động tại khu vực tổ 76 (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18-9, CAP Hòa Xuân nhận tin báo xảy ra vụ án cướp tài sản tại ngôi nhà 3 tầng của chị Nguyễn Thị Kim P. (32 tuổi, trú tại tổ 76 (P. Hòa Xuân). Liền sau đó, CAP Hòa Xuân phối hợp CAQ Cẩm Lệ, Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP Đà Nẵng tổ chức lấy lời khai bị hại, khám nghiệm hiện trường và truy xét nóng thủ phạm gây án. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, dưới nền gạch trong phòng khách nhà chị P. có nhiều vết máu, bên cạnh chiếc xe tay ga màu trắng bị ngã. Tường rào cổng ngõ nhà chị P. có dấu vết người trèo qua và cửa chính ngôi nhà không cài chốt bên trong.



Ngôi nhà chị P. nơi xảy ra vụ cướp; vết máu và xe máy của chị P. bị ngã tại phòng khách.

Lời khai ban đầu của nạn nhân P. tại Bệnh viện Đà Nẵng lúc 4 giờ 30 ngày 18-9 thể hiện: 3 giờ cùng ngày, chị P. nằm ngủ trên phòng tầng 2 thì phát hiện có một thanh niên dáng người nhỏ, ốm, đội mũ lưỡi trai trắng, khoác áo sơ-mi trắng, quần dài màu đậm đi vào phòng. Chị P. tưởng là con trai 10 tuổi tên thường gọi là “Bin” đang ngủ phòng bên cạnh thức giấc đi sang phòng mẹ nên gọi hỏi thì bất ngờ đối tượng lạ mặt nhảy lên giường, bóp cổ và hỏi tiền để ở đâu. Nghe vậy, chị P.  trả lời: “Tiền để ở trong ví hồng, anh lấy đi”. Đối tượng sau đó bóp miệng chị P., dùng gối ngủ đè lên mặt và gằn giọng: “Nằm im không tau giết!”.

Nghe vậy, chị P. vùng vẫy và nói tiền để trong tủ đồ thì đối tượng kẹp cổ, lôi nạn nhân đến lục. Không tìm thấy tiền, chị P. nói với tên cướp là tiền để ở tầng 1. Lúc này đối tượng bịt mắt chị P., dẫn ra cầu thang xuống tầng 1, đến phòng khách. Tại đây, chị P. nói tiền để trong túi màu hồng ở ghế salon. Đối tượng một tay giữ chị P., một tay lục ví lấy số tiền khoảng 1,8 triệu đồng, sau đó kẹp cổ nạn nhân kéo lại khu vực tủ bếp và lấy 1 con dao để ở bồn rửa chén. Lúc này đối tượng cầm dao, yêu cầu chị P. lên lại giường ngủ và nói: “Giờ tau không cần tiền nữa, cần tình!”. Nghe vậy, chị P. hoảng sợ giằng co, chạy về phía phòng khách và la lớn. Thấy chị P. nắm chân bàn, đối tượng vung dao chém vào tay và tiếp tục bóp cổ. Trong lúc giằng co, đối tượng đâm chị P. một nhát vào vùng mông gây chảy máu. Chị P. sợ quá nằm úp mặt xuống sàn nhà và nói: “Ông chạy đi, tôi không thấy mặt ông đâu, để tôi đi cấp cứu”. Nghe vậy, người thanh niên yêu cầu chị P. đi lấy chìa khóa mở cổng cửa nhưng chị nói không nhớ để ở đâu. Sau đó đối tượng leo qua cổng sắt cửa chính thoát ra ngoài. Chị P. lên tầng 2 lấy chìa khóa mở cửa cổng, lấy ô-tô tự lái xuống Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và gọi điện cho gia đình nhờ thông báo vụ việc đến cơ quan CA.

Cầu thang từ tầng 2 dẫn xuống phòng khách nhà chị P.

Con dao hung thủ sử dụng gây thương tích cho chị P.

Được biết, chị P. nguyên quán tại H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), đã ly hôn cách đây 3 năm,  đang sống với con trai nhỏ. Chị vừa xây dựng ngôi nhà 3 tầng này và mới dọn về ở được vài ngày dù nhà còn một số hạng mục chưa hoàn thiện và thợ đang tiếp tục thi công. Trước khi đi ngủ, chị chỉ khóa cổng ngoài, còn cửa chính chỉ khép lại vì đột nhiên bị hỏng, không thể cài chốt. Chị P. và con trai mỗi người ngủ một phòng ở tầng 2. Tuy cửa chính bị hỏng nhưng chị P. sơ ý không đóng cửa phòng ngủ.

Vụ việc hiện đang được CAQ Cẩm Lệ phối hợp Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ.

Nguyên Thảo